Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

5 thg 1, 2011

Lời bình cho tranh


Hai mười một (2011) ta quyết vươn lên
Vươn lên ta đứng đầu tiên hoàn cầu
Nước ta chẳng mấy mà giầu
Rút ruột ra bán, mai sau mặc người...

Trương Tuần


Vậy có lời bình

Bộ Tiền bộ Giá bộ Kinh
Còn bao nhiêu Bộ đồng tình nữa chăng?
Lạm phát mười một phần trăm
Nợ công năm sáu*- giá tăng vù vù
Gánh Na Shin - dưỡng tham ô
Lũ lụt hạn hán nguy cơ khắp vùng
Lễ hội tổng kết mừng công
Chi bao nhiêu tỉ vẫn không vừa lòng
Tất cả đè cái lưng còng
Vác bao chống gậy vui lòng vào xuân
Vẫn chưa vẽ hết khó khăn
Gian nan trước mắt dưới chân còn đầy
Bùn đỏ đe doạ miền Tây
Sân gol lấy đất cấy cày ở đâu?
Lở mồm long móng bò trâu
T
ai xanh huỷ lợn – hoa mầu thất thu…
Mừng xuân ta vẫn cứ du
Gậy tre hãnh diện lão Gù này khua?!
So ta với Nữ Oa xưa
Vá trời đội đá cũng chưa là gì
Gập ghềnh mấy cũng cứ đi
Nô Ben chịu khổ đoạt thì phải ta !


Nguyễn văn Diệp


Nguồn :http://trannhuong.com/news_detail/7578/Lời--tự-hào-của-bác-nông-dân-đón-xuân-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét