Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

25 thg 12, 2012

XẤU HỔ QUÁ ĐI THÔI

Mở ti vi

 mặt quan tham lại hiện

 xấu hổ quá đi thôi, mình Âu Cơ dòng giống

 lại ngồi nghe lũ đểu dạy “trung thực”, “ chân thành”

 tắt ti vi cho khuất mắt ông

 

Mở ti vi

 mặt chàm dơ  kia  lại tí toe rao giảng

mặt đầy thịt và nhưng nhức mỡ

chúng  ăn Vinashin

chúng ăn Vinalines

chúng ăn đất Văn Giang, ăn biển, ăn rừng...

mặc dân tình cơ hàn đói khổ

rồi nói cười nhơn nhơn, loe mồm dạy dỗ

xấu hổ quá đi thôi Nguyễn Trãi, Nguyễn Du ơi

 

Tắt ti vi !

Tưởng chúng biến đi rồi

tưởng Trời cao không còn người bẩn

hóa ra không, vẫn ba bè bảy nhóm

xấu hổ quá đi thôi, người sạch mô rồi

mà Thiên Đình nhung nhúc tanh hôi

 

Xấu hổ quá đi thôi

anh ơi, mẹ ơi, em ơi, tôi ơi,

đất nước thời mạt vận

“kiểm điểm”, “tự phê”...chúng không thèm xấu hổ

tắt ti vi đi cho khuất mắt người

 

Chúng đã mất dây thần kinh xấu hổ

mình ơi mình xấu hổ mà chi

tắt ti vi đi

uống rượu đọc thơ chơi....

 

Nguồn : Ngô Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét