Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

11 thg 3, 2011

Bắc thang lên hỏi ông trời. Công cụ đảng đánh chết rồi thì chôn !!!!

Sáng ngày 10-3-2011 tại 252 Trần Khát Chân- Hai Bà Trưng- Hà Nội


Bà mẹ của nạn nhân Trịnh Xuân Tùng 54 tuổi, cụ đã 90 được các cụ cao tuổi đến chia sẻ
Thật làlá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống trời ơi hỡi trời
Không có nỗi đau nào hơn, nỗi đau mẹ khóc thương con chết oan.

Người dân chứng kiến ai cũng phẫn uất, bức xúc tột đỉnh



Có phóng viên quay phim, không rõ thuộc báo nào.

Rát nhiều người dân đi đường dừng lại xem, cảnh sát giao thông tăng cường đến dẹp lòng đường.
Hiện nay lúc này là 11 giờ kém 10, rất đông người dân đang đứng đòi hỏi phải làm rõ sự việc, kẻ thủ ác Nguyễn Văn Ninh, công an phường Thịnh Liệt phải được đưa ra pháp luật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét