Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

8 thg 10, 2010


KHÓI NHƯ RỒNG CUỘN
( Đôi điều khi nghe tin kho pháo ở Mỹ Đình bị nổ )
Giật mình giữa buổi trưa nay
Mỹ Đình pháo nổ khói bay lưng trời
Khói như Rồng cuộn, Hổ ngồi...
Khói như đánh thức những người đang mê?

Nhân dân lòng dạ tái tê
Bao nhiêu tiền của “hoá” về khoảng không!
Bà con cả nước buốt lòng!
Trách ai ai đó đã không nghe lời

Lỗi này đừng đổ tại trời
Lỗi này chính bởi tại người...xa dân!
Nước còn trong buổi khó khăn
Dân còn chịu khổ trăm phần lo toan

Chỉ trong nháy mắt tan hoang
Tiền dân bỗng chốc hoá tàn tro bay!
Rồi xem ai chịu tội này
Hay là theo khói đều... bay lên trời?...


Các Quan yên vị cả cười
Đại lễ “Thắng lợi” ngực ngời Huân chương!?...



MONG SAO HÀ NỘI LẮNG NGHE
( Hưởng ứng thư của Trần Nhương gửi Ô Chủ tịch TP Hà Nội)


Miền Trung trời nổi can qua
Bão giông, lũ lụt chớp loà màn đêm
Đã nghèo nay lại nghèo thêm
Ngút trời vang tiếng kêu rên ngút trời!.

Nỗi đau đè xuống kiếp người
Phải chăng tất cả tại trời mà ra?...
Bao nhiêu con trẻ, cụ già
Đang mong có bát cháo hoa cầm lòng! .

Nhà tan, nước phủ trắng đồng
Tiếng than vang tận thinh không dội về...
Kìa ai no thịt, chán chè
Xênh xang áo mũ hội hè xênh xang!? .

Vui gì trong tiếng kêu than?
Đẹp nào hơn lúc cơ hàn có nhau!
Hà Nội ơi! Hãy mau mau
Bớt đi những thứ không đâu loẹt loè....

Đức Thái Tổ đang lắng nghe
Trái tim Hà Nội chở che đồng bào
Thôi đi những thứ tầm phào
Thêm tiền, thêm của gửi vào Miền Trung..

Tấm lòng Hà Nội rưng rưng
Đồng tâm sướng, khổ ta cùng sẻ chia!...
Mong sao Hà Nội lắng nghe
Nghìn năm trời đẹp, nắng hoe hoe vàng!...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét