Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

8 thg 3, 2010

KHÓC RỪNG


RỪNG ƠI !...

“ Rừng ơi ! Ta đã về đây ”…
Hương thơm một nén khóc mày rừng ơi !
Người ta bán mất mày rồi
Mày đi “ Ở đợ ” cho người …Trung Hoa !
Bao đời gắn bó cùng ta
Như khúc ruột già thương lắm rừng ơi !
Một bấy quan chức thịt xôi
Coi mày như thể miếng mồi ngon ăn
Thế là nó ký bán phăng
*Lấy tiền đút túi nhập nhằng chia bôi
Cha ông gìn giữ bao đời
Bây giờ nó bán , nó ngồi vuốt râu
Mặc ai ruột héo, gan rầu
Trước bầy bán nước nhâu nhâu cấu cào
Núi rừng, biển đảo ,chiến hào
Biên cương Tổ quốc nó nào có tha
Biển, rừng, mồ mả ông cha
Nó đều quy đổi “ đô la” gặm dần !...*
Ai người vì nước, vì dân
Hãy mau chặn đứng cái quân cướp ngày !.

Dưa Lê
2-3-2010


ĐÂU PHẢI TRỜI CHO

Đứa con nít bây giờ cũng biết
Rừng là vàng , phải quyết giữ gìn
Huống hồ mười tỉnh – các quan
Đem rừng cho khách ngoại bang “ thuê” dài !

Năm chục năm nào ai biết trước
Rừng còn đòi lại được hay không ?
Hay là ông “biến” đằng ông
Khách thuê hóa chủ ,hợp đồng “đi tong”
Sao Chính phủ mình không quản lý
Để các quan tự ý làm sai ?
Hay đã thậm thụt chia bai
Bây giờ “há miệng mắc quai” , đành …lờ ???

Đâu phải “của trời cho” các vị
Mà cậy quyền và ỷ chức to
Khác gì “rước voi dầy mồ”
Nếu chưa học sử thì lo học bù
Vừa phạm pháp vừa ngu đấy nhá
Tham bạc tiền , dám phá kỷ cương
Đảng nên nghiêm trị làm gương
May ra mới chặn được phường hại Dân !

Giàng La
Hà Nội 8-3-2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét