Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

12 thg 6, 2010

CƯỜI HAY MẾU


I.
CÁC BỘ TRƯỞNG CƯỜI TRỪ
Nghe chừng Quốc Hội của ta
Chất va ,chất vấn cũng là cho vui
Nghe các Bộ trưởng trả lời
Ông nào cũng nở nụ cười như hoa
Phùng mang, trợn mắt,vung đà
Biện minh ,giải thích chẳng ra cái gì
Ông Ninh giọng nói vân vi:
Tôi không “sờ mó” tí ti tiền chùa
Việc kiêm thủ tướng giao cho
Chứ đâu có muốn tiền TO lương nhiều
Vi-na-sin cảnh tiêu điều
Ông Dũng bênh vực: Họ nhiều khó khăn
Vòng vo giải thích lằng nhằng
Cầu thiếu là tại cái “thằng” địa phương
Ôi thôi lý sự đủ đường
Rằng tôi đang gắng yêu thương đồng bào
Mặt ông hơn hớn hồng hào
Dẫu bao khuyết điểm nhưng nào tại tôi
Các ông hô hét một hồi
Cuối cùng trả lời chẳng hiểu chi mô
Bao giờ lại đến bao giờ
Dân ta lại nhịn, xin chờ …khóa sau
Từ chức ư? Có còn lâu
Các ngài Bộ trưởng bảo nhau: cười trừ

Tác giả :Trần Trương

II .
CHUYỆN CUỘI GIÀ
Tưởng rằng Cuội tít Cung Trăng
Tha hồ nói cuội... trắng răng con bò...
Được phong “ Ranh hiệu”...Cuội già
Nói xong toét miệng khà khà là...xuôi ! .
Vậy mà xừng xững trên đời
Có ông Cuội với cả Trời mới kinh !
Nghe tin ở chốn Ba Đình
Ông Cao * lên tiếng tấu trình như sau :
Mới mười tỉnh rủ nhau bán đất
Không có gì khuất tất lắm đâu
Toàn là những chốn rừng sâu
Bán đi để họ “ làm giầu “...cho ta !?... .
Ông Lê * thì bảo rằng là
Những mười tám tỉnh không ngoa chút nào
Bán đất “ Dự án” ào ào
Bán luôn cả đất đã giao dân rồi ! .
Hơn bốn trăm nghìn ha đi đời
Nếu sai ta sẽ “ thu hồi” chứ sao !
Ông Võ * nói với ông Cao
Yên tâm sẽ chẳng làm sao đâu mà ! .
Cứ y như chuyện Cuội già
Từ trời rơi xuống để mà...chơi chơi
Thảo dân nghe chuyện cả cười
Mua vé cao tốc lên trời hỏi... Trăng !... .

11-6-2010
Tác giả : Dưa Lê
* Đọc bài “ Cho nước ngoài thuê đất rừng : Chính phủ nói 10 , Quốc hội bảo 18 ” ( Vietnam.net – 11-6-2010 )


III.
TRỤC GÌ ?
Bản quy hoạch Thủ đô Hà Nội
Đang trình lên Quốc hội thông qua
Dân tình mong đợi thiết tha
Trưng cầu ý kiến , gần xa góp phần
Rút kinh nghiệm cái lần “ Sáp nhập” *

Cấp trên làm cấp tập vì đâu ?
Điều tra mới tỏ nông sâu
Lý do chỉ tại nhà giàu tham lam
Bọn “rửa tiền” đã làm khuynh đảo

Đất Hà Tây nổi “bão giá” tăng
Nông dân thua thiệt , bàng hoàng
“Đại gia” “vớ bẫm” nghênh ngang “Con Trời”

Nay “ quy hoạch” lại lòi mưu mánh
“Trục Thăng Long” toan tính “ vớ to”
Đất Ba Vì , “đại gia” mua
Vẽ ra cái “trục” tha hồ giá tăng

Thưa Quốc hội , nhân dân đã thấy
Không thể im lặng mãi cho nên…
Rất cần vạch mặt , nêu tên
Trục gì ? - “trục lợi” vẽ nên “trục lừa” !
Nghìn năm tuổi ,Thủ đô rạng rỡ
Đừng để Lý Thái Tổ phiền lòng
Rất cần “gạn đục khơi trong”
Tin rằng các vị thấu lòng nhân dân !

Hà Nội 4-6-2010
Tác giả : Giàng La
*Sáp nhập tỉnh Hà Tây và một số xã của tỉnh Hòa Bình vào Hà Nội



IV
BÁC THẢO “ TIẾN TÙNG ” !
Ô hô ! Bác Thảo “ Tiến tùng ”
Lên báo đánh trống thùng thùng bác kêu *
Bây giờ vốn liếng hụt nhiều
Chả lẽ xấu mặt đánh liều đi xin
Bởi chưng tiền đã kìn kìn
Tung ra sắm sửa cho nghìn năm…Oai !
Nào là sửa soạn cân đai
Nào là dọn dẹp sạch ngoài ( bẩn trong ) !
Phố phường như mớ bòng bong
Chỗ thò , chỗ thụt, chỗ vòng, chỗ…sơn
Hầm hập như lúc…lên cơn
Quân gia đốc thúc còn hơn…Tú Bà !
Nào là sang sửa cửa nhà
Nào là tế lễ, nào là …phấn son
Cứ chi chẳng biết hết còn
Coi như chuyện vặt cỏn con, tầm phào
Chuyện vừa hôm nảo hôm nào

Hai mươi sáu tỷ cho vào miệng loa ?!
Loa loa loa ! Loa loa loa !
Kéo giỗ làm chạp khéo là…chia nhau !
Bây giớ sờ túi : Tiền đâu
Mà làm Quy hoạch về lâu về dài !?... .
Ăn bữa nay, lo bữa mai
Xin đừng “ Bóc ngắn cắn dài ”…Thưa ông !

7-6-2010
Tác giả Dưa Lê


V.
ĐI TÌM HÀ NỘI
Bâng khuâng đi cạnh ngoại ô
Muốn vào Thành phố biết mô lối nào
Công trường lổn nhổn làm sao
Bên thì đổ cát, bên đào đất lên
Của ô, cửa ải, ưu phiền
Thành phố xuống quận, quận liền xuống thôn
Cơ quan lãnh đạo chức dồn
Hàng chục cấp phó ở luôn một ngành
Thì ra chỉ khổ dân lành
Đóng thuế nuôi bụng các anh chơi hoài
Sao mà lắm thế “anh tài”?
Chia tiền, chia chức chia hoài đất công
Hà Nội mở rộng mênh mông
Mặc cho nghèo túng vẫn không việc gì
Chỉ cần có chiếc Cam ry
Tập thắt ca –vát ,tập đi mốt giầy
Tập nói Anh ngữ “ on-lai”
Tập đi chậm rãi, tập bài diễn văn
Hà Nội ơi, đất nghìn năm
Mà sao toàn thứ lăng nhăng thế này

Có anh đang ở xứ Đoài
Trúng mánh ,lên chức , lên ngay Bờ Hồ
Thế là bu nó càng lo
Mai này quên cảnh lúa ngô quê nhà
Tên làng vẫn thế thôi mà
Dẫu thành Hà “LỘI” vẫn là nông dân
Vẫn là rau má, cúc tần
Vẫn cái ao ấy ở gần giếng khơi
Nước mưa ngọt đến tuyệt vời
Bao giờ nước máy đến nơi bần hàn?
Hà nội, Hà Nội thênh thang
Thì tôi vẫn ở mênh mang Ba Vì
Lọt về phố cổ tôi đi
Hồ Gươm bé lại khác gì cái ao
Thủ đô đã hết anh hào
Thế là các tỉnh ùa vào…phân chia
Hà Nội “CŨ” ra ở đê
Biệt thự cũ được chia về các ..Quan…
Khu kinh tế mới Nghệ An
Về giữa Hà nội xênh xang mở cờ
Khu kinh tế mới Thủ Đô
Dồn dân tấp nập nhập vô Lâm Đồng
Tình đời có lạ hay không
Người ngoài vào ở, người trong ..ra ngoài
Xứ Đông hẹn với xứ Đoài
Xứ Thanh , xứ Nghệ bỏ cày mà đi
Thủ Đô mở rộng mần chi
Nhà ta cơi nới khác gì thủ đô..

Tác giả Trần Trương
Nguồn : http://trannhuong.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét