Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

4 thg 1, 2010

THƯ NGỎ GỬI CHỊ BA SƯƠNG

THƯ SỐ I

Thương thay cho chị ba Sương

Vì Dân, vì Nước, “tang thương” thế này
Bao nhiêu năm trước ai hay?
Nông trường Sông Hậu đổi thay từng ngày
Tiếp rất nhiều Đoàn đến đây
Tham quan học tập cái hay Nông trường
Nhiều lãnh đạo cấp Trung ương
Đến thăm đều đã tuyên dương cả rồi!
Bác Linh, Bác Kiệt, bác Mười,
Bà Bình, Bác Giáp đến nơi này rồi(1)
Các Bác đều khen tuyệt vời
Anh hùng đổi mới sáng ngời Ba Sương
Thế mà nay thành tang thương?
Trước vành móng ngựa không đường minh oan
Bởi Toà đã quyết phải làm
Bất kể dư luận khuyên can kiểu gì
Toà quyết là phải thực thi:
“Nhân ranh”...tuyên án còn gì nữa đâu?
Thương chị Ba đến tủi sầu
Nhà cửa không có lấy đâu mà đền
Mải mê công việc chị quên
Không lo tư túi kiếm tiền giữ thân
Bây giờ trở thành cơ bần:“
Bốn không tội nghiệp” khổ thân Anh hùng(2)
Hỡi những trái tim lạnh lùng
Tuyên án như vậy có đành lòng không?
Dư luận thấy quá bất công
Thế mà luật pháp vẫn không động lòng
Hay là tuyên án “cho xong”
Bảo vệ danh dự mấy ông làm bừa
Việc sai mà vẫn say xưa
Bảo vệ lấy được để lừa lương tâm
Làm sao che được mắt Dân
Khi mà Công lý cán cân hỏng rồi
Thương chị Ba Sương một thời
Bao năm phấn đấu thành người tay không?
Về hưu mà cũng chẳng xong
Nhà cửa không có, con, chồng cũng không?
Thương chị nhiều người động lòng
Bất công như vậy hỡi ông “Quan toà”?
Biết sai nhiều ông “lảng ra”
Trả lời phỏng vấn qua loa “làm vì”
Toà tuyên cũng thật lạ kỳ
Công lao, phụng sự đổ đi cả rồi
Chị Ba khóc đứng khóc ngồi
Nhớ lại luyến tiếc cái thời trẻ trung
Vinh danh cũng được Anh hùng
Nay bị đảo lộn tận cùng, cực thân“
Hại nhau cần gì nhân thân”
Cho dù đã được hai lần tuyên dương
Anh hùng cha còn nắm xương
Anh hùng con lại tang thương cuối đời
Bắc thang thử hỏi ông Trời
Tại sao luật pháp “ dở hơi” thế này?
Mỏng manh phận gái đắng cay
Anh hùng đổi mới chưa đầy tám năm
Nay sắp vào ngục tối tăm:
Đòi lại tất cả “8 năm huy hoàng”
Trả giá cả đời “làm quan”
Hữu danh vô thực hoàn toàn tay không?
Lo việc quên cả lấy chồng
Nhà cửa, tiền bạc cũng không có gì
Ngủ nhờ giường xếp mang đi
Toà phạt tiền tỷ lấy gì trả đây?
Hàng trăm nông dân thương thay
Kiến nghị xin được đến ngay ngồi tù
Thay cho chị Ba vô tư
Bởi chị Phúc hậu, nhân từ lo toan
Cuộc sống bà con đàng hoàngT
rong khi chị vẫn hoàn toàn cô đơn
Chị không tính toán thiệt hơn
Lo cho tập thể ngon cơm, áo lành
Con cái đều được học hành
Công lao của chị trở thành ân nhân
Khi chị gặp cảnh cơ bần
Sẻ chia với chị, Nông dân sẵng sàng
Cầu mong luật pháp rõ ràng
Quan toà xét xử: đàng hoàng công minh
Đừng vì lợi ích vô hình
Trắng đen lẫn lộn cố tình làm sai
Tiếc rằng còn kẻ bất tài
Núp bóng luật pháp oan sai khó lường
Thông điệp gửi chị ba Sương
Những người lương thiện yêu thương chị nhiều
Cha con chị thật đáng yêu
Bác Linh, Bác Kiệt thương nhiều đấy thôi
Rất tiếc các Bác đi rồi...
Nên chị phải chịu cảnh đời bất công
Chị ơi! vẫn còn cộng đồng
Không để sự việc bất công quá trời?
Xã hội vẫn còn tình người
Thì kẻ tần nhẫn hết nơi ẩn mình
Công luận hiện đang bất bình
Chắc Toà phúc thẩm công minh lần này...
Nếu không... sẽ có “ tù thay”
Trả công cho chị tháng ngày gian nan.........
Chờ Toà Trung Ương luận bàn.......

25/11/2009

Nguyễn Nhật Tân...........................................................................(1) Xem bài Cô Ba Sương có công, chứ không có tội của Tác giả Nguyễn Kiên Phước- Nguyên Biên tập viên Báo Nhân dân đăng trên Vietnamnet ngày 25/11/2009.(2) Hỏi chuyện bị can từng là”quyền lực tối cao”(kỳ 1) của Trường Minh trên Vietnamnet ngày 20/10/2009


THƯ SỐ II

Cũng là tại Chị cả thôi
Tại sao chỉ nghĩ đến người nông dân
Bao ông NẨY MỰC CẦM CÂN
Bao ông XANH ĐỎ cũng cần PHONG BAO
ANH HÙNG chẳng thắng ANH HÀO
Phong bao từ trước thể nào chẳng xong
Thành ủy cũng lắc đầu KHÔNG (*)
Dẫu cho Văn bản dấu Hồng hẳn hoi
Ông Xanh cũng nhoẻn miệng cười
Nông trường Sông Hậu hết rồi tiếng thơm
Ngàn người có được bát cơm
Xin tù thay chị - có mà Bờm nghe
Ô hô sao quả tạ đè
Nỗi oan thân chị biết khi nào ngừng
Bao thằng tham nhũng tưng bừng
Có ô dù vẫn ung dung nói cười
Thương cho chị lắm chị ơi!
Nỗi oan này dẫu kêu Trời – vẫn oan

TG :Hoài Xuân

Nguồn : Trannhuong.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét