Chào mừng bạn đến với blog ĐỌC & SUY NGẪM .

24 thg 8, 2010

SAO VỘI TRẢ KIẾM


Sao Vua trả kiếm vội êm ngai ?
Nước hết giặc đâu đã rũ tài

Tướng giỏi tôi trung vùi dập nạn
Nịnh thần quan hoạn bốc nâng tai

Trầm mình muôn thuở đời Nguyên Hãn
Oan ức một thời phận Ức Trai

Trị quốc an dân cần kẻ sĩ
Tâm tầm xuyên suốt cả nay mai


Nguồn :Học trò trường thuốc

1 nhận xét:

  1. vua đi chơi trên hồ, con rùa nổi lên đòi chẳng nhẽ ko trả. Mà Nguyễn Trãi có phải Lê Lợi giết đâu, sao lại đổ lên đầu Lê Lợi.

    Trả lờiXóa